Giun con

Giun con ngọ nguậy giữa sân xi măng

Tìm cỏ cây cùng đất nâu quen thuộc

Xi măng lạnh

Đầu mềm không thể rúc

Thân oằn oèo trơ trụi giữa bao la

Giun chơ vơ bốn phía vắng bóng nhà

Vây tua tủa những xám nhờ lạnh toát

Đất lành hiền

Cỏ rau xanh mướt mát

Chẳng biết trốn mất đâu

Ngơ ngác nhớ âu sầu

Thót bụng lại hôm nay ngày vắng

Vắng mẹ chợ xa

Vắng chị mới lấy chồng

Vắng bạn rời đất cũ mênh mông

Vắng người tương tư đã tìm hơi ấm mới

Vắng cỏ gầy mơ tiếng chim bối rối

Vắng gió rì rào buồn đến ngẩn cùng ngơ

Lạc lõng, bơ vơ

Hoang mang tìm chốn lao xao thân thuộc

Giun con thân mềm nâu màu hoài niệm

Sợ đôi bàn chân vô ý dẫm nát mình

Sợ đoạn đường xa chẳng tiếp nổi mưu sinh

Chẳng háo hức đắp vun cho tình cũ

Sợ mệt rã kiệt cùng thiếp ngủ

Bỏ bê việc đào xới ở nơi nao

Mải miết bò trong nỗi sợ xanh xao

Đâu biết rằng đường dài xa sắp hết

Cỏ xanh đất hồng mịn mê thao thiết

Êm ái chờ giun phía cuối con đường.

Published in: on 12/01/2009 at 9:54 Chiều  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/01/12/giun-con/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Lm loại giun tốt cho đất nh! 🙂

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Ni thật l tớ rất sợ nhn giun, trng cứ gh gh thế no ấy hic. Thế m cũng thnh cảm hứng thơ cho tc giả, bi phục đấy! hihi

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Bi ny lm chị m mẩn. Ước g mnh l giun con trong thơ của em đấy. Đủ hồn nhin. Đủ kht khao. Đủ nhẫn nhịn. Đủ u sầu… Hic. Hm rồi.

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Giun tm đất, cn mnh th tm đu một chốn bnh yn nhỉ? Con chăng?

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Bc tem nh em gi …………
    “…Tht bụng lại hm nay ngy vắng
    Vắng mẹ chợ xa
    Vắng chị mới lấy chồng
    Vắng bạn rời đất cũ mnh mng
    Vắng người tương tư đ tm hơi ấm mới
    Vắng cỏ gầy mơ tiếng chim bối rối
    Vắng gi r ro buồn đến ngẩn cng ngơ
    Lạc lng, bơ vơ
    Hoang mang tm chốn lao xao thn thuộc …”
    chị thch đoạn ny lắm.

    em chị dạo ny sản xuất entry lin tục nhỉ? cn chị th chịu chết v bận qu em ạ.

    Thích


Bình luận về bài viết này