Rất hiếm khi làm điệu kiểu này, nên “bỗng dưng khác” là phải lưu giữ bằng hình ảnh để dễ nhớ. Sau này xem lại, chắc cũng có chút vui.
Một ngày anh đi vắng
Một ngày anh đi vắng
Khu vườn không tiếng chim
Lối về mây phong kín
Em thơ thẩn đi tìm
—
Từ lâu em cứ ngỡ
Đã hết xôn xao rồi
Từ lâu em cứ tưởng
Lòng yêu đã nhạt phôi
—
Thời gian miệt mài trôi
Anh nhiều giờ im ắng
Một ngày dài đầy nắng
Bỗng dạt dào đêm… mưa…

Sinh nhật 2014
Niềm vui mang đến cho nhau
Giản đơn có khó gì đâu
Quan trọng là mình có muốn
In dấu trong lòng ai lâu
