Lặng

Lặng từ trong tâm
Bình an nét mặt
Lặng bởi tự thân
Đâu cần ai bắt

Khi lòng ta lặng
Đời sống lặng theo
Buồn phiền theo gió
Nhẹ tênh bay vèo.

Biết ơn đời khi ta còn được thở
Được buồn vui trăn trở kiếp nhân sinh
Được thức dậy mỗi sớm đón bình minh
Được cười khóc nghĩa là đang được sống.

Published in: on 13/06/2022 at 2:33 Chiều  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2022/06/13/ve-den-trang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của chuyenbangquo

    Tranh màu hay đen trắng của cháu và những câu thơ đều luôn luôn thú vị.

    Đã thích bởi 1 người


Bình luận về bài viết này