
Cuốn sách đời ta
Ta viết một cuốn sách về đời ta
Những trang đầu nguệch ngoạc nhiều con chữ
Những trang tiếp theo loằng ngoằng bao ý tứ
Như đang ì ạch kéo lê toa tàu cũ
Chạy quẩn quanh chẳng thấy lối vào ga
Và sau cùng những trang cuối mở ra
Trống tênh chẳng thấy câu nào cả
Gần hết quãng đường mới ngộ ra sự thật
Rút cục đời đơn giản sẽ về Không.
—
Rực rỡ chiều tà
Mai sau tôi có về cõi khác
Đừng quá đau thương, tội nghiệp tôi
Tôi đã bước thong dong an lạc
Giữa bao dung độ lượng cuộc đời
Tôi đã hưởng trọn niềm vui sự sống
Đã trao đi và được nhận rất nhiều
Chẳng tiếc nuối lẫn phân vân lưu luyến
Khi đã tận cùng gửi hết những thương yêu
Mai sau tôi sẽ về cõi khác
Sẽ ung dung tạm biệt chốn ta bà
Hồn phách tôi như một cụm mây trắng
Thảnh thơi trôi trong rực rỡ chiều tà.
Bình luận về bài viết này