Hồn ta

Hồn ta một chiếc thuyền độc mộc
Lênh đênh trên dòng sông cuộc đời
Thảnh thơi giữa trời êm nước lặng
Buông neo khi giông bão tơi bời

Thuyền trôi qua muôn nẻo thời gian
Bao mùa hoa nở tới hoa tàn
Bao bận trăng tròn rồi trăng khuyết
Bao niềm cay đắng lẫn hân hoan

Thuyền chẳng bận lòng chút rong rêu
Chỉ chở thênh thang nắng cuối chiều
Thả buông rác cặn theo con sóng
Nên thuyền luôn nhẹ lướt phiêu diêu.

Published in: on 31/03/2026 at 10:30 Sáng  Gửi bình luận  

Gia tài nhỏ của tôi

Đường đời lúc thấp lúc cao
Lúc lên ghềnh thác lúc vào vực sâu

Lúc trời sáng lúc canh thâu
Lúc voi lẫm liệt lúc trâu kéo cày

Lúc khốn khó lúc gặp may
Lúc tươi mộng đẹp lúc say não nề

Lúc ngắn ngủi lúc lê thê
Lúc xa ngái lúc vỗ về tầm tay

Lúc đêm lại nhớ lúc ngày
Lúc vui mới đó ô hay đã buồn

Lúc trời nhỏ lệ mưa tuôn
Lúc cơn nắng tỏa trong vườn hoa bay

Thôi thì cứ sống để hay
Thế nào là những loay hoay kiếp người

Dẫu bao xô dạt nổi trôi
Cũng không làm tắt nụ cười ban mai.

Published in: on 09/03/2026 at 2:31 Chiều  Gửi bình luận  

Rước Xuân

Rước Xuân về với xóm làng tôi
Mời nàng xem mai trổ vàng tươi
Cùng đàn em nhỏ đang đùa giỡn
Bên đôi quang gánh đã nghỉ ngơi

Nàng hãy ghé thăm góc bàn thờ
Hương trầm nhẹ tỏa khói thơm tho
Trông bánh chưng xanh chờ đến sáng
Nghe bà kể mấy tích ngày xưa

Rước Xuân về với xóm làng tôi
Lây phây mưa bụi thắm đất trời
Tôi mang mứt tết mời Xuân nhé
Nàng ý chừng ưng, rộn rã cười.

Published in: on 06/02/2026 at 8:27 Chiều  Gửi bình luận