tim mồ côi bốn mùa

Những cuộc tình nhỏ bé

Không tên và có tên

Những môi hôn hối hả

Chẳng thể lấp đầy em

 

Những bóng dáng lạ quen

Dập dềnh trong ký ức

Những tán tỉnh hờn ghen

Ngỡ như không là thực

 

Em vẫn mãi ngồi đó

Hoang vắng và bơ vơ

Môi khô trong gió vỡ

Tim mồ côi bốn mùa.

10.11.18

Published in: on 11/01/2018 at 10:23 Sáng  Comments (2)  

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của tranggiang

    Nói viết truyện ngắn nhưng rồi lại thấy post thơ, hay hè

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Winlinh

      Truyện phải có tg, từ hôm đến giờ k có tg hở để tư duy. Thơ thì 5p là xong mà hehe

      Thích


Gửi phản hồi cho winlinh10 Hủy trả lời