Đôi khi

Đôi khi không thể giữ mình đẹp đẽ được

Đôi khi không thể kìm mình dịu dàng được

Đôi khi giống như con nhím xù lông lên

Chẳng phải để dọa nạt ai mà chỉ để che giấu những muộn phiền khó nói

Mà chẳng ai biết nổi

Bản thân không thể thở than

Nên

Chưa bao giờ trách sao không ai hiểu

Giống như

Tôi cũng đã không thể hiểu ai đó

Hoặc hiểu mà không thể sẻ chia

Đơn giản chỉ là

Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng

Và cô đơn là có thật.

Published in: on 18/04/2018 at 7:13 Chiều  Comments (2)  

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của tranggiang

    Có những điều không thể sẻ chia, nên cô đơn là có thật 😦

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Winlinh

      Uh có lẽ thế

      Thích


Gửi phản hồi cho tranggiang Hủy trả lời