Ấm

Hương táo mèo ngọt chát

Khói thuốc cuốn vòng vo

Ba và một

mơ hồ

Những mộng du

Phiêu lãng

***

Thực trong thực tại

Thực trong quá khứ

Thực trong cảm xúc

Thực trong cô đơn

Bốn bằng ba cộng một

***

Có ngã nào cho em rẽ

Có nơi nào em dừng chân

Những mộng tưởng bâng khuâng

Của ngày đầu mơ làm hoa dại

***

Thực cái góc ta ngồi

Thực đôi chân ta đến

Thực ánh nhìn thương mến

Thực cốc nước râu ngô

***

Đèn lồng đỏ nhấp nhô

Trôi vào trong câu hát

Quên thực – mơ lang bạt

Hai nửa cuốn hai đầu

***

Chẳng hỏi sẽ về đâu

Vẹn nguyên hay dang dở

Nín thinh nghe nhịp thở

Bốn khoảng lặng hoà ca

***

Ba cộng một bằng một

Bốn chia bốn bằng không

Bỗng thấy dâng trong lòng

Chơi vơi niềm yêu dấu!

Published in: on 16/11/2008 at 5:33 Sáng  Comments (7)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/11/16/%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bdm/trackback/

RSS feed for comments on this post.

7 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Chị hình dung ra Win vừa ‘chắt chuyền’ với ‘tứ quái’ vừa lẩm nhẩm bài ‘đồng dao’ này, ba cặp mắt còn lại… lên xuống chung chiêng theo nhịp bó chuyền xoay tít trong tay người lĩnh xướng 🙂

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Cuộc đời có trả có vay
    Cuộc đời có những đắng cay, có cười!
    Người đời như mộng, như hoang
    Niềm vui thoáng chốc, có thèm nhớ không ?
    Người đời tỉnh tỉnh say say
    Khổ đau chớm đến, khóc than phận mình.
    “………rằng rối rắm rằng khổ đau
    Rằng tình giả dối, rằng người chẳng ngay
    Thân tôi trời đất lưu đày…
    Thế nên khổ hạnh cứ dày vò tôi”
    Người đời vị kỷ, nhỏ nhen …
    Than van quên cả tiếng cười giản đơn.

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Em làm bài thơ này hay quá nhỉ! Bài thơ nhiều cảm xúc và thật ý nghĩa!

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    winlinh l�m th�� hay gh� nghe…

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Ban nao lam tho hay qua ta

    Thích

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    !.!.!.!

    Thích

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    Nơi em dừng chân ghé
    Có hoa dại dịu êm
    Có nắng vàng nhẹ vờn quanh
    Bỗng thấy dâng trong lòng
    Khe khẽ niềm dấu yêu …

    Thích


Bình luận về bài viết này