Vang

Khi anh ngồi đó uống những ngụm vang

Là đang uống em với những nồng nàn kỷ niệm

Thực tại không em, chỉ có hơi vang nồng chát

Anh vẫn thấy thật gần dáng vẻ em

Chúng ta đã hôn nhau ngay cả lúc không em

Em trong những giọt vang

Và vang trong người anh, đang chảy…

Published in: on 15/03/2018 at 10:54 Chiều  Comments (2)  

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Vênh

    Đẹp nhiều quá chị ạ.

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Winlinh

      Cảm ơn em luôn sẵn lòng cảm nhận ❤

      Đã thích bởi 1 người


Gửi phản hồi cho Vinh Nguyễn Hủy trả lời