Ai rồi cũng bạc tóc
Sao cưỡng nổi thời gian
Ai rồi cũng giã biệt
Hồn mơ cõi thiên đàng
Cam lai nhờ khổ tận
Cứ bình lặng khổ thôi
Rồi bỗng dưng nắng ấm
Hoa thơm nở giữa trời.

Ai rồi cũng bạc tóc
Sao cưỡng nổi thời gian
Ai rồi cũng giã biệt
Hồn mơ cõi thiên đàng
Cam lai nhờ khổ tận
Cứ bình lặng khổ thôi
Rồi bỗng dưng nắng ấm
Hoa thơm nở giữa trời.

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2021/04/15/ai-roi-cung/trackback/
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Blog tại WordPress.com.RSS 2.0Comments RSS 2.0 | Chủ đề: Quentin.
Mái chèo mỏng manh như sợi tóc. Chiếc ghe này chắc ngủ suốt đời thôi. He he…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dạ, cứ thong dong ngủ thế mãi thôi…
ThíchThích