


Những cụm tơ vàng óng
Lon ton dưới nắng chiều
Ngờ đâu mưa tinh nghịch
Thả giọt trời trong veo.

Mùa hạ đến nắng chứa chan rót mật
Chim bay về khép cánh dưới cành râm
Ríu ran nhau trong bóng mát gụi gần
Vườn thoảng khẽ thơm tho mùi quả chín.




Những cụm tơ vàng óng
Lon ton dưới nắng chiều
Ngờ đâu mưa tinh nghịch
Thả giọt trời trong veo.

Mùa hạ đến nắng chứa chan rót mật
Chim bay về khép cánh dưới cành râm
Ríu ran nhau trong bóng mát gụi gần
Vườn thoảng khẽ thơm tho mùi quả chín.

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2021/04/24/mua-he/trackback/
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Blog tại WordPress.com.RSS 2.0Comments RSS 2.0 | Chủ đề: Quentin.
Cô đọc thơ và xem các bức tranh vẽ của cháu thấy thơ thới hân hoan trong lòng lắm.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cháu cảm ơn cô ạ! 🌿🌿🌿
ThíchĐã thích bởi 1 người
Trồi non hay chồi non hở em?
Sấng nay em gõ cửa những ai rồi nè?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ơ sao em có thể nhầm lẫn chính tả cơ bản thế này nhỉ? Hihi, để em sửa ạ! Em cảm ơn chị nha.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị ơi em sửa lại thơ rồi, thay luôn minh họa, chị xem lại nha 🥰
ThíchĐã thích bởi 1 người